Bị mất đai sau tình huống đập đầu kinh hoàng, nhà cựu vô địch thế giới tính đến chuyện giải nghệ

TIẾN THÀNH , 16:37 13/05/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

Sau khi bị đối thủ Jessica Andrade lấy mất chiếc đai Straweight tại UFC 237, Rose Namajunas đang nghiêm túc cân nhắc việc rời xa sàn đấu.

Trong sự kiện UFC 237 vào ngày 12/5, Rose Namajunas đã có khởi đầu cực tốt trong màn so tài cùng đối thủ Jessica Andrade. Cô có một pha đánh ngã tay đấm người Brazil trong hiệp đầu tiên và đã tiến rất gần tới thắng lợi. Tuy vậy, trong hiệp 2, Rose lại mất cảnh giác và để Andrade có một cú slam hạ đo ván.

Sau trận, tay đấm người Mỹ tỏ ra rất thất vọng và tỏ ra không chắc chắn về tương lai: "Tôi đã lấn lướt hoàn toàn cô ta nhưng lại để thua. Mọi người vẫn nhắc tới trận tái đấu của tôi với Andrade. Nhưng tôi không biết nữa, để xem tôi còn hứng thú với nó không nữa", Namajunas tiết lộ trước truyền thông.

Rose Namajunas để thua trước Jessica Andrade

Những chia sẻ của nhà cựu vô địch khiến không ít người sửng sốt. Ngay lập tức, câu hỏi về việc liệu cô có muốn giải nghệ hay không được đặt ra.

"Tôi không biết. Tôi sẽ không đưa ra quyết định vào thời điểm này. Tôi chỉ muốn làm một thứ gì đó cho bản thân vào lúc này", cô đáp lại.

Như chính Namajunas thừa nhận, cô đang gặp áp lực sau thời gian dài giữ đai. Việc phải trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt và chạm trán cũng những tay đấm hàng đầu khiến võ sĩ người Mỹ cảm thấy "sợ hãi". Dù khả năng cô chính thức giải nghệ là không cao, tuy nhiên, không loại trừ khả năng Namajunas sẽ rời xa lồng bát giác một khoảng thời gian.

Bị mất đai sau tình huống đập đầu kinh hoàng, nhà cựu vô địch thế giới tính đến chuyện giải nghệ - Ảnh 2.

Rose Namajunas có 2 năm giữ đai vô địch hạng straweight của UFC.

"Khi tôi để thất bại trước Carla, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Trận thua trước Carolina cũng vậy. Tôi nhận ra rằng, việc quyết định làm gì sau mỗi thất bại hay chiến thắng là rất quan trọng", cô kết luận.

Rose Namajunas bắt đầu chuyển lên chuyên nghiệp từ năm 2013 sau chuỗi 4 trận toàn thắng ở sân chơi nghiệp dư. Nhờ khả năng đánh đứng cực tốt, cô nhanh chóng được UFC chú ý và có trận tranh giải đấu chỉ một năm sau đó. Tuy nhiên, trận này, cô đã thất bại trước Carla Esparza sau một đòn khóa.

Tròn 4 năm sau, Namajunas mới có cơ hội bước vào một trận đấu tranh ngôi vương, Lần này, cô đã đánh bại Joanna Jedrzejczyk để trở thành nhà vua mới tại Straweight. Tuy nhiên, cô đã bị hạ bệ bởi Andrade vào ngày 12/5.