Bi kịch nghiệt ngã của những thần đồng Nam Mỹ không thể trở thành Neymar

ANH TÚ , 16:56 10/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Có những ngôi sao trẻ Nam Mỹ tưởng mình rất đặc biệt, nhưng rồi, họ nhận ra họ chẳng là ai giữa cái vòng xoáy nghiệt ngã ở lục địa già. Marlos Moreno là 1 trường hợp như vậy. Từ thần đồng được Man City săn đón thì lúc này, tương lai của anh dường như đã đóng sập ở tuổi 22.

Những tài năng trẻ Nam Mỹ luôn mang một thứ gì đó thực sự hấp dẫn với các đội bóng châu Âu, đặc biệt sau thành công của những Neymar, Jesus hay mới nhất là Vinicius Junior. Để không bỏ lỡ những viên ngọc quý này, giới chủ từ Lục địa già thường chọn giải pháp mua đứt từ sớm và đưa họ vượt đại dương để đến châu Âu hòa nhập nhanh nhất có thể.

Những ngôi sao mai Nam Mỹ sớm nhận ra sự khác biệt của bóng đá châu Âu: nhanh hơn, quyết liệt hơn, đậm chất chiến thuật hơn và quan trọng là ít khoảng trống cho họ múa may trên sân hơn. Nếu không thích nghi nhanh, quy luật đào thải sẽ chẳng buông tha ai cả.

Nhưng hòa nhập ở một giải đấu mới chưa bao giờ là công việc dễ dàng, kể cả với các cầu thủ lớn chứ chưa nói tới những người trẻ. Ở tầm tuổi ấy, họ chưa thực sự trưởng thành, chưa thực sự dành hết sự tập trung của mình cho bóng đá nên rất dễ bị sa ngã giữa cái hòa nhoáng của châu Âu. Thêm vào đó, bất đồng ngôn ngữ cũng khiến những sao mai này cảm thấy lạc lõng và dần trở nên tách biệt so với phần còn lại.

Dù vậy, đó vẫn chưa phải tất cả rủi ro khi một tài năng trẻ Nam Mỹ đến với Lục địa già.

Bi kịch nghiệt ngã của những thần đồng Nam Mỹ không thể trở thành Neymar - Ảnh 1.

Không phải ai cũng có thể trở thành Neymar hay Gabriel Jesus.

Nơi những điều đặc biệt cũng trở nên tầm thường

Trình độ trung bình của các cầu thủ châu Âu dù muốn hay không muốn thừa nhận cũng ở một đẳng cấp cao hơn. Vì thế, khi chuyển tới đây chơi bóng, các tài năng trẻ Nam Mỹ đã tự bước ra khỏi cái vòng an toàn nơi họ được coi là đặc biệt. Tại châu Âu, có hàng tá cầu thủ giống như họ. Kỹ thuật làm nên thượng hiệu của những người Nam Mỹ không có nhiều đất diễn tại nền bóng đá số một thế giới. Bản thân Neymar từng khá màu mè khi mới đến Barcelona cũng phải thay đổi để trở nên phù hợp hơn với lối chơi kỷ luật và đậm chất chiến thuật của châu Âu.

Và Marlos Moreno, một cầu thủ có thể bạn chưa từng nghe đến, đã trải nghiệm tất cả những gì kể trên. Năm nay, Moreno mới 22 tuổi và anh vẫn thuộc biên chế Manchester City.

Cùng trong mùa hè năm 2016, HLV Pep Guardiola hoàn tất thủ tục chiêu mộ hai tài năng trẻ sáng giá nhất Nam Mỹ bấy giờ - một người là Marlos Moreno, người kia là Gabriel Jesus. Tuy nhiên, hai hướng đi mà Pep lựa chọn cho bộ đôi này đã đẩy họ tới hai số phận khác nhau. 

Trong khi Jesus đạt được thỏa thuận gắn bó tiếp với Palmeiras thêm nửa mùa giải thì Moreno lại được cho chuyển tới châu Âu chơi bóng ngay lập tức. HLV người Tây Ban Nha hoàn toàn có cơ sở để làm vậy khi chứng kiến phong độ tuyệt vời của ngôi sao năm ấy mới 20 tuổi. 

Tại giải VĐQG Colombia, Moreno chính là chìa khóa đưa Nacional lên ngôi vô địch. Cảm hứng bất tận của tiền đạo này còn giúp họ tiếp tục lên ngôi ở Copa Libertadores năm 2016 - giải đấu được coi như Champions League của Nam Mỹ. Tiếp đó, Moreno còn góp công lớn đem về chiếc vé đến Nga mùa hè vừa rồi cho ĐTQG Colombia.

Trận đầu tiên anh đá cho ĐTQG là trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 gặp Bolivia vào tháng 3/2016. Dẫn trước 2 bàn trong hiệp một nhưng đến phút thứ 62, Colombia đã bị gỡ hòa 2-2. Thế trận đột ngột xoay chiều khiến nhiều CĐV nước này bắt đầu lo sợ vào cuộc lội ngược dòng cho Bolivia. 

Bi kịch nghiệt ngã của những thần đồng Nam Mỹ không thể trở thành Neymar - Ảnh 2.

Marlos Moreno (phải) từng nhận được nhiều kỳ vọng trước khi chuyển đến Manchester City.

Trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, Moreno được tung vào sân. Anh lập tức có đường dọn cỗ cho Luis Muriel nhưng thủ thành đối phương đã chơi quá xuất sắc. Dù vậy, Edwin Cardona đã không bỏ lỡ cơ hội như người đồng đội khi nhận đường chuyền tuyệt vời từ Moreno sau đó. Kết quả chung cuộc Colombia giành chiến thắng 3-2. Nếu không có 2 điểm mà Marlos Moreno đem lại chỉ sau 10 phút trên sân, chưa chắc Colombia đã có thể đến Nga mùa hè vừa rồi.

Cần nhớ, kết thúc vòng loại đầu tiên khu vực Nam Mỹ, họ chỉ giành được 27 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với nhóm phải đá play-off 1 điểm.

Ở tuổi 20, cảm tưởng như chẳng có ngọn núi nào mà Marlos Moreno không thể vượt qua. Nhưng tất cả đã nhầm...

Bi kịch của một thần đồng Nam Mỹ

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng trị giá 8.5 triệu bảng với Manchester City, Moreno lập tức bị đem cho mượn đến Deportivo La Coruna. Tại Colombia, anh có thể đặc biệt nhưng tại 1 CLB lớn như Man City, tài năng cỡ Moreno thì chưa có tuổi để đá chính.

Bi kịch nghiệt ngã của những thần đồng Nam Mỹ không thể trở thành Neymar - Ảnh 3.

Vòng xoáy châu Âu dần khiến Marlos Moreno nhận ra khác biệt quá lớn giữa hai nền bóng đá.

Ngôi sao đáng kỳ vọng nhất Colombia bị Deportivo thải hồi sau 23 trận mà không có nổi 1 bàn thắng. Anh tiếp tục chuyển sang Girona với hy vọng làm lại từ đầu. Nhưng mọi thứ chỉ ngày một tệ hơn. Nửa mùa đá cho Girona, Moreno chỉ được tung ra sân 4 lần. Đến lúc này, Manchester City nhận ra sự kỳ vọng họ đặt vào Marlos Moreno dường như đã vượt quá khả năng của tiền đạo này.

Đội chủ sân Etihad quyết định cho sao mai của mình trở về với Reinaldo Rueda, người thầy đã nâng tầm Moreno khi cả hai còn cùng chung màu áo Atletico Nacional. Khi ấy, Rueda đang dẫn dắt đội bóng Brazil, Flamengo và ông rất sẵn lòng đón cậu trò cũ trở lại Nam Mỹ. Xui xẻo thay, ngay trước khi Moreno đến, Rueda lại nhận lời tiếp quản ĐT Chile. HLV mới của Flamengo không biết nhiều về chàng trai này và ông ta cũng chẳng muốn có anh trong đội hình.

Sau đó, Flamengo đưa về bản hợp đồng kỷ lục của CLB - Vitinho, người đá cùng vị trí với Moreno. Như 1 lẽ dĩ nhiên, ngôi sao thuộc biên chế Man City hiểu rằng cuộc đời mình lại tiếp tục gắn bó với ghế dự bị. 

Lúc này, Moreno cũng đã chia tay Flamengo sau 33 trận đấu (phần lớn là dự bị) cùng 1 bàn thắng duy nhất. Pha lập công của tiền đạo người Chile cũng là bàn thắng duy nhất anh ghi được kể từ khi chia tay Nacional. Và nó cũng thực sự rất đặc biệt. Bởi chỉ trong khoảnh khắc, bàn thắng ấy tưởng chừng đã giúp sự nghiệp của Moreno trở lại với ánh hào quang thưở nào.

Đó là trận đấu vào cuối tháng 10 giữa đội xếp thứ hai Flamengo và đội dẫn đầu Palmeiras trên sân Maracana. 3 điểm trên sân nhà sẽ giúp Flamengo tiếp tục hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Nhưng rõ ràng, đánh bại Palmeiras chưa bao giờ là điều dễ dàng. Flamengo bị dẫn 1-0 còn chân sút chủ lực Vitinho dính chấn thương không thể thi đấu tiếp.

Bi kịch nghiệt ngã của những thần đồng Nam Mỹ không thể trở thành Neymar - Ảnh 4.

Nếu có thể trở lại thời gian, Moreno có lẽ đã không chọn sang châu Âu quá sớm.

Moreno được trao cơ hội trong khoảng 20 phút còn lại. Và cũng chỉ từng đó thời gian, anh đã biến trận đấu trở thành cơn ác mộng đối với hàng thủ của Palmeiras. Ngôi sao người Colombia ngay lập tức điền tên mình lên bảng tỷ số. 

Đà hưng phấn lên cao, Morano biến cả Maracana trở thành sân khấu cho anh với màn nhảy múa giữa dàn hậu vệ đối phương trước khi tung đường chuyển như đặt cho Lucas Paqueta. Ở một vị trí mà sút vào còn khó hơn sút ra, cầu thủ vừa ký hợp đồng với AC Milan đã biến mọi nỗ lực của Moreno trước đó trở thành công cốc. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 còn cuộc đua vô địch coi như đã rời xa tầm tay của Flamengo.

Lẽ ra, nếu đó là 1 chiến thắng, cơ hội đã mở ra với người hùng Moreno. Nhưng trên đời chẳng có gì là nếu. Bởi nếu "nếu" là có thật, Marlos Moreno đã chẳng bao giờ đến Man City rồi lang bạt khắp châu Âu trong cái độ tuổi mà anh cần ở lại Nam Mỹ để tiếp tục phát triển tiếp. 

Tiền đạo người Colombia hiện đã trở về sân Etihad sau khi kết thúc 2 năm vất vưởng từ Tây Ban Nha tới Brazil. Cơ hội nào cho anh giữa dàn sao vứt đi không hết trong tay Pep Guardiola? Ở tuổi 22, bóng đêm lại bủa vây số phận đáng thương của Marlos Moreno một lần nữa...