Bi hài chuyện Neymar: Hết chạy Messi giờ lại gặp Mbappe

ANH TÚ , 12:15 11/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tưởng chừng sẽ trở thành ông hoàng tại Paris Saint Germain nhưng cuộc sống màu hồng của Neymar có lẽ sẽ không kéo dài lâu nếu cứ để Kylian Mbappe cướp hết hào quang như hiện tại.

Đã có thời, Neymar từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành ông vua ở Barcelona khi Messi thoái vị. Nhưng chờ hoài, chờ mãi mà cái ngày tươi đẹp đó cũng chẳng tìm đến với ngôi sao người Brazil. Thậm chí, khi anh là người hùng trong cuộc lội ngược dòng thần thánh trước PSG tại Champions League, tất cả vẫn hô vang cái tên Messi.

Và thế, Neymar ra đi. Anh tới PSG bằng bản hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro. Có thể PSG không danh tiếng như Barca nhưng ở sân Parc de Princes, Neymar đã được định sẵn cho chiếc ngai vàng chói lọi.

Từ kẻ làm nền trở thành người thách thức ngai vàng

Cùng mùa hè năm 2017, gã nhà giàu nước Pháp tiếp tục nổ quả bom tấn khác mang tên Kylian Mabppe - một cầu thủ trẻ sáng giá nhưng chưa có nhiều dấu ấn thực sự. Cựu tiền đạo Monaco được định sẵn trở thành người hỗ trợ cho Neymar tại PSG. Bản thân chân sút người Brazil cũng từng ví quan hệ giữa mình và Mbappe giống như anh và Messi ngày xưa. Có nghĩa Neymar đã tự nhận về mình vị thế của người đàn anh dẫn dắt cậu em trai mới chập chững bước vào ngưỡng cửa danh vọng.

Đó là câu chuyện của một năm trước...

12 tháng trôi qua kể từ ngày cập bến Parc de Princes, Kylian Mbappe đang dần cướp hết ánh hào quang của Neymar, đặc biệt sau chức vô địch World Cup 2018 mà chính ngôi sao 19 tuổi là hạt nhân bùng nổ trong đội hình Les Bleus. Còn Neymar, ở giải đấu mà người ta kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng để chính thức vượt mặt Ronaldo và Messi thì Brazil lại bất ngờ thất bại trước ĐT Bỉ. Bản thân cựa ngôi sao Santos cũng chơi không quá nổi bật và gần như bị lép vế so với Philippe Coutinho.

Bi hài chuyện Neymar: Hết chạy Messi giờ lại gặp Mbappe - Ảnh 1.

Mbappe đang khiến Neymar trở nên lu mờ kể từ khi trở về PSG với chức vô địch World Cup.

Trở về Ligue 1, dù nhận án phạt cấm thi đấu 3 trận nhưng trước đợt tập trung cho ĐTQG, Kylian Mbappe cũng có riêng cho mình 8 bàn và 3 kiến tạo, ngang bằng với Neymar. Tuy nhiên, cú poker trong 13 phút vào lưới Lyon của ngôi sao trẻ người Pháp đã thực sự khiến người ta quên mất rằng, à Neymar cũng ghi được 1 bàn trên chấm penalty.

Đó là những gì đang diễn ra tại sân Parc de Princes lúc này. Từ nhiệm vụ như một người hỗ trợ Neymar, Kylian Mbappe đang dần vượt mặt ông hoàng người Brazil để trở thành một "Messi nước Pháp". Và tất nhiên, cựu ngôi sao Barcelona không thể đứng yên nhìn hào quang của mình bị người đàn em "chân ướt chân ráo" cướp mất.

Kế hoạch của Neymar

Neymar có một chiến dịch riêng của mình. Mùa trước, chính anh là chìa khóa giúp PSG lôi kéo được Dani Alves về sân Parc de Princes. Tuy nhiên, ngoài lần giật bóng của Cavani để trao quả penalty cho Neymar thì cựu hậu vệ Barcelona hầu như khá kín tiếng tại Paris.

Và giờ thì Neymar đang dốc sức thuyết phục Pogba đến thủ đô nước Pháp. Xét về độ chịu chơi, tài năng, đẳng cấp, hai anh chàng này có vẻ như sinh ra để dành cho nhau. Nhưng trước tiên, tiền đạo người Brazil cần thuyết phục ngài chủ tịch Nasser Al-Khelaifi bỏ tiền tấn thêm lần nữa.

Dù vậy, việc lôi kéo thêm người về phe mình không phải động thái duy nhất của Neymar để giành lại hào quang từ tay Mbappe. Cách ứng xử với truyền thông trong mùa này của tiền đạo 26 tuổi cũng có sự thay đổi rõ rệt.

Hồi mới đến PSG, Neymar rất hiếm khi chia sẻ với giới truyền thông. Cả mùa giải 2017/18, anh chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong phòng họp báo tại lễ ra mắt câu lạc bộ mới. Nhưng mùa giải năm nay, không khó để bắt gặp hình ảnh Neymar ngồi bên cạnh HLV Thomas Tuchel trong các buổi phỏng vấn. Như sau chiến thắng 6-1 trước Sao đỏ Belgrade, tiền đạo người Brazil đã nói rất nhiều về mối quan hệ với HLV trưởng, vai trò của anh trên sân và cả tuyên bố hùng hồn về mục tiêu của PSG mùa này. Tất cả như muốn chứng minh ai mới là đầu tàu của nhà đương kim vô địch Ligue 1.

Bi hài chuyện Neymar: Hết chạy Messi giờ lại gặp Mbappe - Ảnh 2.

Neymar đang cố xuất hiện nhiều hơn trước ống kính phóng viên.

Không chỉ có mặt trong phòng họp báo, Neymar còn chăm xuất hiện ở khu "mixed zone" hơn sau mỗi trận đấu. (Mixed zone là đường đi dành riêng cho các cầu thủ sau trận đấu, các phóng viên được ưu tiên sẽ có cơ hội chụp ảnh hay phỏng vấn nhanh những ngôi sao của hai đội). Đây được cho là động thái cởi mở hơn với giới truyền thông của Neymar. Tiền đạo người Brazil càng xuất hiện nhiều, hình ảnh đẹp của anh lại tràn lan trên khắp mặt báo với tần suất dày đặc hơn.

Real Madrid? Không, phải làm vua PSG trước đã!

Nếu ai đó hỏi ban lãnh đạo PSG có lo Neymar sẽ chán nản mà rời đi như từng làm với Barca không thì câu trả lời chắc chắn là không. Có thể anh ta vẫn mơ mộng đến Real Madrid trong một ngày không xa nhưng với một kẻ cao ngạo như Neymar, cúi đầu ra đi lúc này coi như là một thảm bại về cả danh tiếng lẫn hình ảnh.

Bi hài chuyện Neymar: Hết chạy Messi giờ lại gặp Mbappe - Ảnh 3.

Cái tôi cao ngạo của Neymar không cho phép anh đầu hàng trước Mbappe.

Tại Barca, thua Messi cũng không phải điều gì quá đáng bàn. Nhưng khi phải rời đi vì không cạnh tranh được với Mbappe, đó là một cái tát cho lòng tự tôn của Neymar. Vậy nên hành động cố gắng chứng tỏ bản thân mình tại Parc de Princes của tiền đạo người Brazil thậm chí còn là tín hiệu mừng với ông chủ Al-Khelaifi.

Neymar càng nỗ lực bao nhiêu thì PSG càng hưởng lợi bấy nhiêu. Một ngày nào đó, ý tưởng khoác áo Real Madrid có lẽ sẽ trở lại trong đầu tiền đạo người Brazil. Nhưng hiện tại, cứ lo vượt qua Mbappe trước đã, Neymar ạ!