Bây giờ Man City là một Iron Man vô đối

Thanh Đình , 15:18 31/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Man City là một lực lượng không thể ngăn cản vào mùa giải trước. Và bây giờ, họ thậm chí còn mạnh hơn khi được nâng cấp thành một Iron Man, vừa có sức mạnh hủy diệt vừa bất khả xâm phạm.

"Mục đích của Pep Guardiola là tấn công, không phải phòng ngự. Và phong cách của ông ta sẽ không bao giờ thành công ở Anh, bởi nguy cơ mất bóng và bị phản công rất lớn", Andre Villas-Boas nói.

Cựu HLV Chelsea không sai, bởi 15 năm qua, bóng đá Anh đã thay đổi. Đội bóng chỉ biết tấn công như Arsenal không thể vô địch một lần nữa, trong khi Chelsea giành tới 5 danh hiệu, và ngay cả MU, vốn nổi tiếng chơi cống hiến, cũng phải thay đổi theo hướng thực dụng hơn.

Vậy tại sao Guardiola lại thành công?

Vô số bàn thắng cũng như những màn trình diễn bắt mắt của Man City khiến người ta thực sự choáng ngợp. Và khi hoàn toàn đắm chìm trong nó, tất cả quên mất một chi tiết, đội bóng này phòng ngự thực sự ấn tượng.

Bây giờ Man City là một Iron Man vô đối - Ảnh 1.

Man City tiếp tục dẫn đầu Premier League với phong độ siêu ấn tượng.

Mùa giải trước, The Citizens, bên cạnh việc ghi nhiều bàn thắng nhất (106) cũng là đội thủng lưới ít nhất Premier League (27). Sang đến mùa này, họ thậm chí còn tốt hơn. Tiếp tục dẫn đầu về số bàn thắng (27) và bàn thua (3). Và đội quân của Pep cũng đã trải qua 600 phút mà không thủng lưới, kể từ bàn thua phút 30 trận gặp Newcastle.

Rõ ràng Guardiola không thuộc trường phái thực dụng, nhưng không có nghĩa ông coi nhẹ phòng thủ. Rất nhiều lần, sau khi nói về sự yêu thích bóng đá tấn công, Pep lập tức nhấn mạnh, ưu tiên của ông là về "tính vững chắc và cân bằng, trật tự và kỷ luật".

Vậy nên trong số 502 triệu bảng Man City đã chi dưới thời Pep, có đến 56% (280 triệu) được dành để củng cố hàng phòng ngự. Bây giờ trong tay ông quá nhiều lựa chọn chất lượng, đến mức Nicolas Otamendi, người đã rất xuất sắc mùa trước, hiện phải ngồi dự bị, trong khi sự vắng mặt dài hạn của đội trưởng Vincent Kompany, Benjamin Mendy (mùa trước) hay Danilo (mùa này) cũng không ảnh hưởng nhiều tới đội bóng.

Bây giờ Man City là một Iron Man vô đối - Ảnh 2.

Những bản hợp đồng chất lượng như Benjamin Mendy và Aymeric Laporte khiến Man City vô cùng chắc chắn.

Bên cạnh đó, triết lý của Pep là tất cả cầu thủ đều có trách nhiệm hỗ trợ phòng ngự. Ông có thể tha thứ cho những lần bỏ lỡ cơ hội nhưng sẽ không bỏ qua nếu ai đó chuyền sai hoặc thiếu tích cực trong việc lấy lại bóng. Như Raheem Sterling từng thú nhận, anh "tưởng như đã bị giết bởi Guardiola khi làm mất bóng 3 lần trong trận gặp Crystal Palace".

Trên lý thuyết, Man City đạt bình quân kiểm soát bóng 63,9% mỗi trận, có nghĩa đối thủ chi có 36,1% để chơi. Tuy nhiên với thời lượng ít ỏi này, phe đối lập cũng gặp rất nhiều khó khăn. Phần vì có bóng ở khu vực rất sâu, phần vì các học trò của Pep không ngừng sách nhiễu họ. Một HLV từng nói vào mùa trước, rằng đội của ông "chỉ có 8 hay 9 cơ hội phản công, nhưng đến 6, hoặc 7 lần bị Man City phạm lỗi".  

Bây giờ Man City là một Iron Man vô đối - Ảnh 3.

Man City hiện đã đạt tới cấp độ mà Pep mong muốn.

Vì vậy sau 10 trận, The Citizens mới nhận 59 cú dứt điểm từ đối phương, ít nhất giải đấu. Và chỉ 17 hướng về phía khung thành, nơi có Ederson rất chắc chắn án ngữ. Thủ môn trị giá 34,7 triệu bảng cản phá thành công 82,3% trong số đó.

Sir Alex Ferguson từng nói, "tấn công giúp mang về chiến thắng, nhưng phòng ngự giúp mang về danh hiệu". Với Man City, sức công phá khủng khiếp của họ đủ khả năng bù đắp cho các thiếu sót (nếu có) ở tuyến dưới (hiệu số bàn thắng bại +24 mùa này và +79 mùa trước). Nhưng họ không ỷ lại vào điều đó mà hoàn toàn tự chủ trong khâu phòng ngự.

Đội quân của Pep giờ đây đạt được sự cân bằng tuyệt đối như ông mong muốn. Hiện Man City giống như siêu anh hùng Iron Man với bộ giáp thần thánh, vừa có khả năng hủy diệt với tia Repulsor vừa có chắc chắn tuyệt đối, thậm chí đủ để chống lại sức mạnh của Hulk và Thor.

Quả là một tin xấu cho phần còn lại của Premier League.