Báo Hàn Quốc tiết lộ lời hứa thú vị theo phong cách "quý tộc" của HLV Incheon United trước khi từ chức

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 11:14 16/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Jorn Andersen hứa với các thành viên trong đội bóng rằng ông sẽ chỉ cạo râu khi Incheon United giành chiến thắng, chấm dứt chuỗi trận toàn thua. Tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện điều này, ông đã bị lãnh đạo đội bóng sa thải vào chiều 15/4.

Ngày 15/04, CLB Incheon United đã thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Jorn Andersen sau chuỗi thành tích bết bát. Trang báo điện tử Osen đã tiết lộ một câu chuyện khá thú vị đằng sau hậu trường trước trận đấu cuối cùng của ông Andersen trên cương vị HLV trưởng của Incheon United.

Khi chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Ulsan Hyundai trong khuôn khổ vòng 7 K.League Classic 2019, ông Andersen đã hứa với tất cả các thành viên của đội rằng sẽ không cạo râu cho đến khi Incheon United giành chiến thắng.

"Tôi sẽ chỉ cạo râu nếu các bạn giành chiến thắng", HLV Andersen nói trong buổi họp đội. Ở trận đấu diễn ra vào ngày 14/04 vừa qua, vị chiến lược gia người Na Uy đã xuất hiện với gương mặt có khá nhiều râu, đây là chuyện khá hiếm thấy bởi ông vốn dĩ là một người vô cùng chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước giới truyền thông. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng ông không có thêm cơ hội để thực hiện lời hứa giúp Incheon United chấm dứt chuỗi trận toàn thua thất vọng.

Báo Hàn Quốc tiết lộ lời hứa thú vị theo phong cách quý tộc của HLV Incheon United trước khi từ chức - Ảnh 1.

Trước đây, cầu thủ Phạm Đức Huy cũng trở nên nổi tiếng khi quyết tâm không cạo râu cho đến khi VCK U23 Châu Á 2018 kết thúc. Nhiều người đã nói vui rằng "bộ râu may mắn" của Đức Huy là một phần giúp U23 Việt Nam tiến sâu tại giải. Cũng kể từ đó, những biệt danh như Huy "quý tộc", Huy "hoàng tử" lần lượt ra đời.

HLV Andersen bước vào mùa giải 2019 cùng mục tiêu giúp đội chủ sân Incheon Football giành thứ hạng ở nửa trên bảng xếp hạng, qua đó góp mặt tại vòng tranh ngôi vô địch vào cuối mùa. Tuy nhiên, thành tích bết bát, tinh thần đội bóng đi xuống trầm trọng đã khiến ban lãnh đạo buộc phải có sự thay đổi. 

Có khá nhiều người hâm mộ Incheon United bày tỏ sự đáng tiếc với sự ra đi của ông Andersen. Một bộ phận fan Việt Nam cũng thể hiện cảm xúc tương tự bởi vị chiến lược gia sinh năm 1963 này chính là người đã đem Công Phượng tới Hàn Quốc.

Ngay sau khi chia tay HLV Andersen, ban lãnh đạo Incheon United đã công bố danh tính HLV trưởng mới, đó là ông Lim Joong-yong, một huyền thoại của Incheon United, đồng thời là trợ lý dưới thời HLV Andersen.

Báo chí Hàn Quốc mô tả ông Lim là người thích hợp nhất lúc này bởi ông đã gắn bó với Incheon United hơn 10 năm từ khi còn là một cầu thủ. Một lợi thế khác của vị chiến lược gia trẻ tuổi đó là ông rất được lòng các cầu thủ của Incheon United, điều vô cùng quan trọng để vực dậy đội bóng vào lúc này.

Phát biểu trên kênh KBS Sport ngay sau khi nhậm chức, ông Lim Joong-yong đã có những đánh giá về Công Phượng và khẳng định biết cách để giúp anh thi đấu tốt hơn trong tương lai.

Báo Hàn Quốc tiết lộ lời hứa thú vị theo phong cách quý tộc của HLV Incheon United trước khi từ chức - Ảnh 2.

"Công Phượng có tố chất tốt, nhưng hiện tại cậu ấy phải chịu áp lực về việc phải tranh chấp quá nhiều, khiến hiệu suất tấn công giảm sút. Tôi nghĩ cậu ấy phù hợp với vai trò là một số 10, giúp kiến tạo và điều phối các đường tấn công của Incheon United. Nếu cậu ấy có thể làm tốt vai trò này, đội bóng sẽ được hưởng lợi", HLV Lim cho biết.