Báo chí Bỉ tự hào về chiến thắng "diệt thần", Brazil bị người Argentina chế nhạo không thương tiếc

ANH TÚ , 16:24 07/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Giới truyền thông của Bỉ đang sống trong niềm tự hào cao ngất ngưởng sau khi đánh bại Brazil ở trận tứ kết. Ngược lại, Selecao lại đang hứng chịu sự chỉ trích từ báo giới nước nhà cũng như "anh hàng xóm" Argentina.

Người Bỉ đã có thể mơ mộng về chiếc cúp vàng World Cup sau khi đả bại Brazil, đội bóng được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất, tại vòng tứ kết.

Ngay sau khoảnh khắc Thiago Silva đưa bóng chạm xà ngang, Brazil đã phải nhận liền 2 bàn thua từ một tình huống đốt lưới nhà của Fernandinho và một cú sút không thể cản phá của Bruyne. Sự thay đổi chiến thuật của Tite sau đó đã thắp lên cho họ hy vọng bằng pha làm bàn của Augusto. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Bỉ đã chơi quá xuất sắc để đem về chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Quỷ đỏ.

Báo chí Bỉ tự hào về chiến thắng diệt thần, Brazil bị người Argentina chế nhạo không thương tiếc - Ảnh 1.

De Bruyne và các đồng đội đã chơi một trận tuyệt hay trước Selecao.

4 kỳ World Cup gần nhất, Brazil đều đã phải dừng bước ở tứ kết. Với kết quả này, Neymar đã nhập hội về nước sớm cùng hai người đàn anh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Trước khi World Cup diễn ra, Brazil được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên sáng cửa nhất cho chức vô địch. 

Và tất nhiên, sau trận thua trước Bỉ, mọi kỳ vọng cho Brazil phút chốc đã trở thành những lời chỉ trích cay đắng từ giới báo giới nước họ, cũng như... truyền thông Argentina.

Thất bại của Brazil, thất bại của cả nền bóng đá

Sau vòng tứ kết, World Cup năm nay chính thức sạch bóng các đại diện Nam Mỹ bởi Uruguay trước đó cũng đã để thua Pháp với tỷ số 2-0. Tờ Folha de Sao Paulo nhấn mạnh việc tất cả các đại diện Nam Mỹ bị loại thêm một lần nữa đã cho thấy sự khác biệt của hai nền bóng đá.

Họ nhấn mạnh: "World Cup lần này đã chứng tỏ sức mạnh áp đảo của bóng đá châu Âu, thứ từ lâu đã tồn tại ở cấp độ câu lạc bộ - nhưng giờ đây, đội tuyển quốc gia cũng chẳng có gì khá khẩm hơn".

Báo chí Bỉ tự hào về chiến thắng diệt thần, Brazil bị người Argentina chế nhạo không thương tiếc - Ảnh 2.

Thất bại của các đội tuyển Nam Mỹ phản ánh cách biệt với nền bóng đá châu Âu?

Trên trang nhất tờ O Globo là dòng tít: "Một bài học cay đắng: Không đội bóng nào là bất bại". Đi sâu hơn vào sự sụp đổ của Brazil ở World Cup 2018, tờ báo này nhận định điểm yếu lớn nhất của Selecao là các ngòi nổ trên hàng công và điều này vốn đã bị phơi bày trong trận hòa 1-1 với Thụy Sĩ. Đêm qua, một lần nữa Gabriel Jesus được lựa chọn, và một lần nữa anh lại tiếp tục tịt ngòi.

Câu chuyện Jesus hay Firmino là một chủ đề nóng bỏng trước trận tứ kết với Bỉ. Hầu hết những người có chuyên môn đều nhận định Firmino xứng đáng được ra sân hơn chân sút đang thi đấu cho Manchester City. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, ông Tite luôn đặt niềm tin mù quáng vào Jesus để rồi chuốc lấy thất bại.

Báo chí Bỉ tự hào về chiến thắng diệt thần, Brazil bị người Argentina chế nhạo không thương tiếc - Ảnh 3.

Bài báo trên O Globo chỉ ra những sai lầm sớm bộc lộ của Brazil.

Trong khi đó, tờ O Dia lại tập trung vào tương lai của Tite sau kỳ World Cup năm nay. Ở buổi họp báo sau trận, vị thuyền trưởng của Brazil đã từ chối trả lời về cách lựa chọn đội hình, thay vào đó, ông dành thời gian khen ngợi chiến thắng của ĐT Bỉ trước Selecao.

Còn theo quan điểm của Globoesporte, trận thua này xứng đáng được coi là một đêm "kinh dị" với những người Brazil. Thực tế thì Bỉ có biệt danh là "Quỷ đỏ" nên việc họ reo rắc nỗi ám ảnh cho Brazil lẽ ra chẳng phải điều gì ngoài dự đoán.

Và tiếng cười từ Argentina

Argentina thậm chí còn bị loại sớm hơn Brazil khi Messi và các đồng đội đã dừng bước từ vòng 1/8. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, những người Argentina đều đang rất hả hê sau trận thua bất ngờ của Brazil - đại kình địch của họ.

Trước giải đấu, những người hâm mộ Selecao kỳ vọng sẽ đội tuyển của họ sẽ đem về chức vô địch thứ 6. Tuy nhiên, giấc mơ này lại phải chờ thêm ít nhất 4 năm mới có thể hiện thực hóa được.

Tờ Ole của Argentina xoáy ngay vào giấc mộng dở dang này: "Brazil đã bị loại sau trận thua 2-1 trước Bỉ. Chức vô địch thứ 6 vẫn phải chờ tiếp thôi".

Màn trình diễn chói sáng trước Mexico dường như đã khiến nhiều người quên rằng Neymar đã chơi vật vờ thế nào cả giải. Và trước đối thủ mạnh như Bỉ, niềm hy vọng số một của Selecao tiếp tục thể hiện sự vô duyên của mình ở World Cup năm nay. Tờ Clarin của Argentina thẳng thắn đánh giá Neymar chỉ là cái bóng của chính mình khi cả đội cần đến anh nhất.

Chiến thắng không tưởng của người Bỉ

Nếu dành quá nhiều thời gian để chê trách Brazil sẽ thật thiếu công bằng với những gì các học trò của Roberto Martinez đã làm được. 

Chiến thắng của Bỉ như một cuộc đại cách mạng trong thế giới bóng đá. Một thế lực mới đang lên đã đạp đổ những giá trị xưa cũ để khẳng định sức mạnh đích thực của mình. Và dĩ nhiên, mọi mặt báo ở đất nước này đều đang hân hoan trước chiến tích của các chàng trai "Quỷ đỏ".

Báo chí Bỉ tự hào về chiến thắng diệt thần, Brazil bị người Argentina chế nhạo không thương tiếc - Ảnh 4.

Niềm tự hào mang tên "Brazil" của người Bỉ.

Tờ Le Soir đặt một dòng tít đơn giản nhưng cực kỳ thâm thúy: "Đó là Brazil". Đội tuyển của họ đã đánh bại kỷ lục gia ở World Cup với 5 chức vô địch. Đó là một trận đấu vô cùng đáng tự hào, chỉ nội từ "Brazil" thôi cũng là đủ để mô tả tầm vóc của chiến thắng này.

Cây viết của De Standaard thậm chí còn so sánh chiến thắng này như một vụ "diệt thần". Dòng tít "Quỷ dữ đánh bại thần linh" đặt cạnh hình ảnh bất lực của Neymar như muốn xoáy sâu vào màn thể hiện nhạt nhòa của cầu thủ đắt giá nhất thế giới trước hàng thủ ĐT Bỉ.

Báo chí Bỉ tự hào về chiến thắng diệt thần, Brazil bị người Argentina chế nhạo không thương tiếc - Ảnh 5.

Không chỉ là một trận thắng, với người Bỉ, hạ gục Brazil giống như một vụ "diệt thần".

Het Nieuwsblad thì bình tĩnh hơn. Trang nhất của họ là bài báo với tiêu đề "Chỉ hai trận nữa thôi". Điều quan trọng với thầy trò Roberto Martinez lúc này là giữ đôi chân mình trên mặt đất để chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Pháp ở bán kết. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Pháp đã dễ dàng đánh bại Uruguay 2-0.

Trận bán kết giữa Pháp và Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 1h ngày 11/7 (giờ Việt Nam).