Ban tổ chức mở nhiều quầy bán vé, người mua vẫn bị cò mồi chèo kéo thành công

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 12:49 31/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mặc dù đã mở khá nhiều quầy bán vé và sử dụng nhiều phương thức bán vé khác nhau. Tuy nhiên vẫn có một số ít người hâm mộ tìm đến "cò vé" để mua như một thói quen.

Video: Tình trạng cò mồi vé tại giải Tứ hùng U23 Quốc tế vẫn diễn ra công khai. (Giang Nguyễn/ Sport5.vn)

Ban tổ chức mở nhiều quầy bán vé, người mua vẫn bị cò mồi chèo kéo thành công  - Ảnh 2.

Sáng nay (31/07), hàng loạt điểm bán vé xem trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Palestine đã được mở cửa. Tại cửa sân vận động Mỹ Đình, 2 quầy bán vé đã được mở cửa để phục vụ NHM. Mệnh giá vé cao nhất là 400.000 đồng, thấp nhất là 150.000 đồng.

Ban tổ chức mở nhiều quầy bán vé, người mua vẫn bị cò mồi chèo kéo thành công  - Ảnh 3.

Ngay từ khi mở cửa, quầy vé đã đón những vị khách đầu tiên.

Ban tổ chức mở nhiều quầy bán vé, người mua vẫn bị cò mồi chèo kéo thành công  - Ảnh 4.

Nhân viên bán vé chính thức là những người mặc áo Pib màu xanh của ban tổ chức. Đây là điểm mà NHM cần lưu ý khi tới mua vé.

Ban tổ chức mở nhiều quầy bán vé, người mua vẫn bị cò mồi chèo kéo thành công  - Ảnh 5.

Trước cửa sân Mỹ Đình, vẫn có một quầy vé "giả" được dựng lên. Người bán vé không mặc áo của BTC nhưng vẫn ngang nhiên ngồi bán vé, thậm chí giá vé còn được đẩy lên cao hơn giá gốc vài chục nghìn. Dù VFF đã đưa ra thông báo về cách mua vé một cách chính thông nhưng vẫn có một vài người chấp mua vé với giá cao hơn như một thói quen.

Ban tổ chức mở nhiều quầy bán vé, người mua vẫn bị cò mồi chèo kéo thành công  - Ảnh 6.

Đến khoảng 10 giờ sáng, đã có rất đông NHM đứng chờ để được mua vé. Được biết, một quầy vé đã bán hết sạch số vé có mệnh giá 200.000 đồng trong một buổi sáng.

Ban tổ chức mở nhiều quầy bán vé, người mua vẫn bị cò mồi chèo kéo thành công  - Ảnh 7.

Những công tác chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu vẫn đang diễn ra.

Ban tổ chức mở nhiều quầy bán vé, người mua vẫn bị cò mồi chèo kéo thành công  - Ảnh 8.

Tại điểm bán ở sân Hàng Đẫy, tình hình có vẻ hẩm hiu hơn rất nhiều so với điểm bán tại cửa sân Mỹ Đình.