Bàn phản lưới nhà theo phong cách "tưởng may hóa đen" cực kỳ khó đỡ

THÀNH AN , 21:39 14/03/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Anh chàng thủ môn Alessandro Confente phải đối mặt với một tình huống phản lưới nhà vừa hài hước vừa thực sự "khó đỡ".

Bàn phản lưới nhà theo phong cách tưởng may hóa đen cực kỳ khó đỡ

Pha bóng khá hài hước diễn ra ở phút 29, cuộc so tài giữa Catania và Teramo tại giải Serie C (hạng 3 Italy) diễn ra hôm 13/3. Sau pha dứt điểm từ ngoài vùng cấm đẳng cấp của hậu vệ Davide Vitturini, bóng dội cột dọc bên phải khung thành đội chủ nhà, lăn ngang vạch vôi, tiếp tục dội cột còn lại và bật ngược trở ra.

Tưởng đâu Catania sẽ may mắn thoát khỏi bàn thua, bóng bất ngờ đập vào tay thủ thành Alessandro Confente, người đang đứng chôn chân, và dội ngược vào khung thành. Những nỗ lực cuối cùng của thủ môn 22 tuổi là không đủ bởi bóng đã đi qua vạch vôi.

Bàn phản lưới nhà theo phong cách "tưởng may hóa đen" cực kỳ khó đỡ - Ảnh 2.

Thủ thành cao 1,94m, Alessandro Confente, từng rơi vào tầm ngắm của Man Utd (Ảnh: Getty)

Bàn thua theo phong cách "tưởng may hóa đen" của Catania mang đến tiếng cười vui vẻ thông qua những bình luận hài hước trên mạng xã hội. Thậm chí có fan còn lôi chuyện quá khứ, thủ thành Confente từng được Manchester United để mắt đến, để bông đùa. "Ôi may thật! Nếu MU mà chiêu mộ anh chàng thủ môn này, khéo MU lại phải chứng kiến một Massimo Taibi thứ hai mất".

Nhưng rõ ràng, nếu rơi vào pha bóng kể trên, có lẽ cả hai thủ thành hàng đầu của "Quỷ đỏ" hiện tại là David De Gea hay Dean Henderson cũng phải toát mồ hôi hột.

Pha lập công ở phút 29 trở thành bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng quan trọng giúp Teramo vươn lên vị trí thứ 6 tại bảng C, kém chính Catania vỏn vẹn 1 điểm.