Bài văn cảm động của một fan nữ và ước mơ được một lần xem tận mắt thần tượng Hoàng "Ca" thi đấu

NHẬT PHẠM , 21:19 19/09/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Giữa muôn trùng bạn trẻ thần tượng những LeBron James, Stephen Curry hay đắm chìm trong thế giới đầy kì diệu của những nhân vật trong những bộ manga, anime nổi tiếng, hẳn Nguyễn Phú Hoàng sẽ cảm thấy ấm lòng khi nhận được tình cảm chân thành từ một fan nữ hết sức đặc biệt này.

Ném hụt cả 2 cú ném định mệnh trong thất bại 68-69 trước Saigon Heat ở game 5 VBA Final 2019 vừa qua có lẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Phú Hoàng. Những lời chỉ trích, những điều tiếng thị phi đổ lên đầu anh như một lẽ thường tình mà chẳng mấy ai hiểu được áp lực mà anh phải đón nhận.

HUY_6030

Phú Hoàng đổ gục xuống sàn đấu ngay khi tiếng còi kết thúc chung cuộc kêu lên. Ảnh: Huy Phạm.

Tuy nhiên, Phú Hoàng không đơn độc. Anh vẫn còn những người hâm mộ trung thành nhất, những người luôn bỏ qua những sai lầm của anh và sẽ luôn đồng hành cùng với anh trên chặng đường trở lại ở mùa giải sang năm. Trên nhóm của những người hâm mộ Cantho Catfish, Nguyễn Phú Hoàng đã nhận được một món quà đầy bất ngờ từ 1 bạn nữ giấu tên.

Đối với những bạn trẻ yêu mến bóng rổ, đa phần đều chọn cho mình những siêu sao tại NBA làm thần tượng, hay ít nhất là những nhân vật đầy mơ mộng trong các bộ manga, anime nổi tiếng như Slam Dunk hay Kuroko no Basket. Tuy nhiên, đối với cô bé này, thần tượng của mình không ai khác ngoài chàng cầu thủ mang áo số 3 của đội bóng "Cá Basa".

70400265_716302518817738_6250478674806571008_n

Bài tập làm văn của bạn gái có cảm xúc rất riêng về Nguyễn Phú Hoàng, cầu thủ của Cantho Catfish. Ảnh: FBNVCC

Chia sẻ với Sport5, bạn nữ này cho biết mình tình cờ biết đến Phú Hoàng và bóng rổ khi "vô tình" click nhầm vào một clip highlights của cầu thủ này thời còn thi đấu cho Hanoi Buffaloes. Khi biết được thông tin thần tượng của mình đã tham dự đội bóng Cantho Catifsh, bạn đã nghiễm nhiên trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng miền Tây.

Hiện bạn nữ này vẫn đang hoàn thành những tháng ngày học tập trên giảng đường của mình và dù ở tận Bến Tre xa xôi, nhưng bạn luôn có một ao ước được xem tận mắt thần tượng của mình thi đấu và cảm nhận sức nóng từ các khán đài nhà thi đấu Đa Năng.

Clip highlights của Phú Hoàng đã khiến một cô bé từ tít Bến Tre xa xôi yêu bóng rổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Với những tình cảm đặc biệt như vậy, hy vọng Nguyễn Phú Hoàng sẽ sớm đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn nữa ở mùa giải VBA 2020 tới đây. Dưới đây là nguyên văn bài viết của bạn nữ giấu tên với đề tài: Hãy miêu tả cảm xúc của em về một người nào đó (có thể là thần tượng, cha mẹ, anh em ...)

Trong thế giới này, gặp được nhau đã khó, trở thành quý nhân của nhau lại càng khó hơn. Vì gặp gỡ anh ấy, vì yêu thích anh ấy mà em đã là em tuyệt nhất của ngày hôm nay. Người ấy tên là Nguyễn Phú Hoàng và có biệt danh trìu mến là Hoàng Ca.

Trước khi biết đến Hoàng, cuộc sống của em thật sự tẻ nhạt. Biết Hoàng rồi, em có thêm nhiều động lực để thực hiện những dự định, phấn đấu để vươn cao hơn. Nhờ Hoàng mà em đã can đảm thi học sinh giỏi và đoạt giải nhất tỉnh. Với một cách nào đó, dù chưa gặp được nhau, nhưng Hoàng đã truyền cho em rất nhiều động lực. Và em tin rằng Hoàng chính là quý nhân của cuộc đời em.

Trong mắt em, Hoàng luôn là một người cực kỳ dễ thương, thân thiện, rất mạnh mẽ và bình tĩnh trước mọi việc. Nhưng mà, Hoàng Ca cũng có lúc yếu đuối. Thời điểm nhìn người con trai mà mình ngưỡng mộ bật khóc nức nở, trái tim em gần như thắt lại, và rồi ... em khóc nức nở, khóc nhiều hơn cả Hoàng, khóc vì người dưng và khóc vì một "thất bại tạm thời".

Hoàng Ca buồn, rất buồn. Nỗi buồn giày xé tâm can, buồn đến "trời long đất lở". Ranh giới giữa người hùng và tội đồ thật quá mong manh. Tuy nhiên, có thể bây giờ Hoàng Ca là tội đồ, nhưng đối với em, Hoàng mãi là người hùng. Đừng khóc nữa Hoàng nhé (Be strong and don't cry, bro). Bởi vì sau nước mắt là gì anh biết không? Là sự cay nghiến dã tâm của người đời, là hàng vạn lời chỉ trích. Nên là anh hãy cười nhiều lên, hãy tập luyện và tạo ra những chiến công, những hào quang vĩ đại để đè bẹp những sai lầm trong quá khứ.

Mọi người biết không? Hoàng rất tốt, nhưng Hoàng không tự xem mình là tốt. Anh luôn tự mình nỗ lực để mọi người công nhận là anh tốt.

Thời gian qua, chắc Hoàng cũng đã hiểu một điều: "Chặng đường trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng biết đau vì những mũi gai. Và hy vọng Hoàng Ca hiểu, vinh quang trước mắt sẽ là một kỷ niệm ngọt ngào dành cho anh".

Hy vọng sau này em sẽ có cơ hội gặp được Hoàng, để nói với anh ấy: "Nhờ một chặng đường có anh xuất hiện, em đã là em tuyệt nhất của ngày hôm nay" và cũng để nói: "Vì yêu thích anh, em đã có động lực thực hiện nhiều dự định" và cuối cùng là "Chúng ta thật sự đã rất kiên cường rồi". Chỉ cần Hoàng còn chơi bóng, nhất định em sẽ là người ủng hộ nhiệt tình của Hoàng.

"Gánh màu cờ sắc áo đủ rồi, anh không cần phải gánh thêm lòng tham vô đáy của người đời"

"Cúi đầu trước Quốc kỳ là đủ rồi, nhất định phải ngẩng cao đầu để đi qua hàng vạn lời cay nghiến dã tâm".
Ký tên: thaocam_sanh (theo ý chủ nhân bài viết khi được phỏng vấn)