Bác sĩ Hàn Quốc từng chữa cho Tuấn Anh hỗ trợ U23 Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 08:20 29/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong buổi tập ngày hôm qua (28/07), trong thành phần ĐT U23 Việt Nam đã xuất hiện một gương rất đặc biệt, đó là bác sĩ thể thao nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc, ông Choi Joo Young.

Được biết, bác sĩ Choi Joo Young đã tới trung tâm PVF để hỗ trợ theo dõi và chữa trị chấn thương cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Ông sẽ làm việc tại đây cho đến khi thầy trò HLV Park Hang-seo lên đường tham dự ASIAD 18. 

Trong 2 ngày qua, chính bác sĩ Choi là người đã khám và trực tiếp giám sát quá trình tập luyện hồi phục của Đình Trọng. Theo đánh giá của vị bác sĩ người Hàn Quốc, hậu vệ của CLB Hà Nội có thể bình phục hoàn toàn trong khoảng 2 ngày tới. Chấn thương cổ chân đã đeo bám Đình Trọng trong suốt gần 2 tháng vừa qua khiến anh chỉ có thể ra sân 1 lần duy nhất trong trận đấu với Nam Định (vòng 19 V-League).

Bác sĩ Hàn Quốc từng chữa cho Tuấn Anh hỗ trợ U23 Việt Nam  - Ảnh 1.

Bác sĩ Choi (thứ 2 từ trái sang) tại ĐT U23 Việt Nam.

Ông Choi Joo Young là một bác sĩ thể thao hàng đầu Hàn Quốc. Ông là người trực tiếp theo dõi và chữa trị cho tiền vệ Tuấn Anh tại Hàn Quốc. Bác sĩ Choi cũng từng đến Việt Nam để thăm khám sức khỏe cho các cầu thủ HAGL sau lời mời của người bạn tâm giao GĐKT Chung Hae-seong (HAGL).

Tại Hàn Quốc, mọi cầu thủ đều mong được ông Choi chữa trị mỗi khi gặp chấn thương. Thậm chí, nhiều người sau khi từ ĐTQG về vẫn liên hệ với ông Choi để được thăm khám thay vị phó thác cho bác sĩ tại CLB. Cựu danh thủ Park Ji-sung cũng từng mời ông Choi làm bác sĩ riêng trong một số chuyến du đấu.  

Bác sĩ Hàn Quốc từng chữa cho Tuấn Anh hỗ trợ U23 Việt Nam  - Ảnh 2.

Ông Choi chụp là người chữa trị chấn thương cho Tuấn Anh tại Hàn Quốc.

Sự có mặt của một bác sĩ uy tin như vậy là một điều vô cùng may mắn với các cầu thủ U23 Việt Nam. Hy vọng chấn thương của Đình Trọng, và mới nhất là trường hợp của Hồng Duy cũng sẽ được chữa lành trong thời gian sớm nhất.  

Video: Hồng Duy chấn thương rời sân trong buổi tập chiều 28/7