Anh chàng võ sĩ bị khóa cổ đến mất nhận thức, bất ngờ hành hung trọng tài khi tỉnh lại

TIẾN THÀNH , 10:44 28/10/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

Sau khi hồi tỉnh, Marcus Surin đã tưởng nhầm trọng tài là đối thủ và lao vào tấn công.

Tình huống lạ lùng trên diễn ra trong màn so tài giữa Devin Powell và Marcus Surin trong khuôn khổ sự kiện Bellator 232 vào ngày 26/10 vừa qua. Tại hiệp 2, Powell đã phát hiện ra sơ hở từ phía đối phương và lập tức thực hiện một đòn khóa cổ.

Ban đầu, Surin tỏ ra khá ổn và còn ra dấu với trọng tài Kevin Macdonald. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, ông vua áo đen nhận ra tình hình nguy cấp nên quyết định cho dừng trận đấu ngay trước khi tiếng chuông kết thúc hiệp 2 vang lên.

Võ sĩ tấn công trọng tài sau khi bị khóa cổ

Tuy nhiên, sau khi được "giải thoát", Surin vẫn chưa nhận ra mọi thứ đã kết thúc. Có lẽ tưởng nhầm trọng tài chính là đối thủ, anh chàng võ sĩ người Mỹ lao tới ôm chân ông Macdonald, một mực muốn vật xuống sàn.

Phải rất vất vả, các nhân viên mới ngăn được Surin đồng thời cho anh hiểu những gì đã diễn ra. Nhiều khả năng hành động của Surin bắt nguồn từ việc anh bị mất nhận thức tạm thời từ đòn khóa cổ.

 - Ảnh 2.

Devin Powell từng thi đấu ở UFC trước khi sang Bellator. Ảnh: Getty.

Kết quả vừa qua mới là thất bại thứ 2 của Surin sau 8 lần thượng đài. Trong khi đó, Powell đã nâng thành tích của mình lên con số 10 thắng, 4 thua.