Anh cả U22 Việt Nam: Mượn lời hit của Đen Vâu để ăn mừng HCV SEA Games, quên đi nỗi đau thất bại 10 năm trước

HIẾU LƯƠNG , 15:13 11/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nguyễn Trọng Hoàng là trường hợp thú vị bậc nhất trong làng thể thao Việt Nam khi giành HCV SEA Games bóng đá nam ở tuổi 30.

Đêm 10/12 tại Manila chắc chắn là kỷ niệm đẹp bậc nhất trong sự nghiệp của Trọng Hoàng. Anh hoàn thành giấc mơ vàng SEA Games đã dang dở từ 10 năm trước ở tuổi 30, điều anh đã không làm được khi còn là một cậu trai đôi mươi.

Sau trận đấu, Hoàng chia sẻ: "Cuộc đời này có được mấy lần mười năm. Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. Mười năm trước, Hoàng đã phải ngậm ngùi xin lỗi nhưng ngày hôm nay mình đã có thể sung sướng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cảm ơn thật nhiều".

 - Ảnh 1.

Trọng Hoàng có tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 30.

10 năm trước, Trọng Hoàng có mặt trong đội hình U23 Việt Nam để thua 0-1 trước U23 Malaysia trong trận chung kết SEA Games 2009 tại Lào. Đấy là niềm nuối tiếc lớn khi U23 Việt Nam có lực lượng tốt, lối chơi thuyết phục, đồng thời đối thủ Thái Lan bị loại từ vòng bảng. Bên cạnh đó, đội còn được dẫn dắt bởi HLV Henrique Calisto, người cách đó chưa lâu vừa giúp ĐTQG giành chức vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử.

Trọng Hoàng sinh năm 1989. Cùng với Đỗ Hùng Dũng, họ trở thành bộ đôi trên 22 tuổi được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao cho tấm vé dự SEA Games. Và quả thật, kinh nghiệm, nền tảng thể lực tuyệt vời cùng kỹ năng thi đấu đã được trui rèn qua nhiều năm tháng giúp cả hai dẫn dắt U22 Việt Nam đến tấm HCV đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Trọng Hoàng cũng được nhiều người hâm mộ chú ý, đặc biệt ở trận đấu với U22 Campuchia khi thi đấu lăn xả với hai đầu gối rớm máu. Ở tuổi 30, anh còn cho thấy thể lực đáng kinh ngạc, thậm chí còn vượt nhiều đàn em trong đội.

Tiền vệ 30 tuổi này đang thuộc biên chế CLB Viettel. Anh cũng mới kết hôn vào cuối năm 2018 với một nữ công an.

U22 Việt Nam tung thầy Park lên cao