All Star 2018 ngày 2: Zeros thất bại trước tay chơi đường giữa số một châu Âu

PHỤNG HIẾU , 16:56 08/12/2018 | Esport

Chia sẻ

Giành lợi thế về lính và kinh nghiệm nhưng sự non nớt của Zeros đã khiến anh bị loại khỏi giải 1vs1.

Chế độ Tadem Mode giành cho Pro-AM

Mở màn ngày thi đấu thứ 2 của All-Star là trận đấu vô cùng sôi động và thú vị ở chế độ Tadem giữa đội xanh và đội đỏ. Mỗi đội sẽ có 10 game thủ tham gia điều khiển 5 tướng (2 người/tướng, người điều khiển bàn phím, người điều khiển chuột). 2 đại diện của Việt Nam là Artifact và hot girl Misthy là thành viên của đội đỏ và sẽ nhận lãnh nhiệm vụ đi đường trên. Phía bên kia chiến tuyến, cặp đôi Uzi và Candice của LPL cũng rất đáng chú ý.

Trận đấu có tới 15 điểm hạ gục chỉ sau 5 phút thi đấu. Ở giai đoạn giữa game Mishty và Artifact gặp vô vàn khó khăn với Dr. Mundo của Rooknan (Sao Nan và Rookie). Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở một tình huống giao tranh rồng gió, đúng thời điểm Misthy và Artifact "bấm nhầm" chiêu cuối của Vayne. Nhận thấy đối thủ không thể giao tranh, Uzi cướp rồng gió và huy động đồng đội tiến đánh thẳng vào đường giữa của đội đỏ.

Sau khi Yasuo và Lee sin bị hạ nhanh chóng, đội xanh của Misthy đã phải chịu thua dù đã lấy được 2 điểm hạ gục trong pha giao tranh cuối.

All Star 2018 ngày 2: Zeros thất bại trước tay chơi đường giữa số một châu Âu - Ảnh 1.

Bộ đôi Artifact-Misthy có nhiều điểm hạ gục nhất bên phía đội đỏ.

Vòng 1/32 chế độ 1vs1 giành cho Pro

8 trận đấu còn lại của vòng 1/32 chế độ 1vs1 giành cho các game thủ chuyên nghiệp đều không có nhiều kết quả bất ngờ, mở màn là chiến thắng của DoubleLift với tướng mới Neeko trước brTT. Chất tướng tốt hơn giúp DoubleLift hơn hẳn đối thủ về lượng lính. Chỉ cần một tình huống "đẩy láo" của brTT, DoubleLift dễ dàng hạ gục đối thủ và tiến vào vòng 1/16.

Trong trận đấu thứ 2, Yasuo của Rookie cũng vượt trội hẳn so với Plugo dù thua thiệt một chút về chất tướng. Sau khi nhử đối phương sử dụng 2 phép bổ trợ mà chẳng thu được gì, Rookie tiếp tục thể hiện khả năng né chiêu tuyệt vời và hạ gục đối thủ bằng thiêu đốt. Caps cũng dễ dàng giành thắng lợi trước Ceros của Nhật Bản và trở thành đối thủ của Zeros.

Thắng Ceros, Caps trở thành đối thủ của Zeros ở vòng 1/16.

Trận đấu cuối cùng của vòng 32 là cuộc solo Zed của MLXG và Licorice. Phút thứ 3, tay chơi người Trung Quốc chấp nhận để trụ đánh để bào mòn máu của đối thủ. Đây là một đòn đánh rất có tính toán khi MLXG nhận thấy vẫn còn rune hồi máu ở gần nhà. Nhận thấy Licorice ham giết lính, MLXG tốc biến và hạ gục đối thủ trong nháy mắt.

Chế độ Đột kích nhà chính

Trận đấu đội kích nhà chính ngày 2 có sự xuất hiện của nữ game thủ xinh đẹp Luxxbunny. Cô sẽ cùng Sneaky, Caps và Rookie đối đầu với đội xanh của Peanut.

Xét về đội hình, đội đỏ của Luxxbunny rõ ràng hơn hẳn đối thủ. Những diễn biến trong trận đấu cũng diễn ra nghiêng hẳn về một phía dù cô nàng xinh đẹp này tỏ ra khá "vô hại" trong những pha giao tranh tổng.

Highlights trận đấu chế độ Đột kích nhà chính.

Ở phía đội xanh, một mình Peanut sử dụng Amumu gồng gánh 4 thành viên còn lại. Nhưng sau khi để mất bùa lợi ở pha giao tranh 5 đấu 5, tầm ảnh hưởng của anh đã bị giảm đáng kể. Trong trận đấu "Đua linh thú", đội đỏ của Luxxbunny sử dụng chiến thuật 2-3 vừa làm chậm lại con cua của đối thủ, vừa bảo vệ cua mình tiến về đích.

Bước ngoặt lớn nhất diễn ra ở phút thứ 17 sau khi Master Yi của Caps giành được Quadra Kill. Nó cũng mang về luôn chiến thắng giành cho đội đỏ trong chế độ này.

Vòng 1/16 chế độ 1vs1 giành cho Pro

Trận đấu đầu tiên thuộc vòng 1/16 chế độ 1vs1 là cuộc đọ sức giữa Faker và Jiizuke. Dù sở hữu Jayce, Jiizuke không thể gây khó khăn cho Faker. Những pha cầu sấm được thực hiện bởi tay chơi này tỏ ra quá dễ đoán.

Sau khi biến về ở phút thứ 4, Jiizuke mang ra 2 kiếm dài và nung nấu ý định lấy điểm hạ gục của Faker. Một tình huống giao tranh hỗn loạn đã nổ ra nhưng Urgot của Faker là người sống sót nhờ lớp giáp siêu "khủng" của Urgot.

Ở trận đấu thứ 2, Rookie với Akali đối đầu với Seiya. Anh áp đảo hoàn toàn thế trận sau khi nhận thấy Cho'Gath đối thủ tăng nhầm skill. Dù đã phần nào áp đảo hơn Rookie nhờ chất tướng ở những phút sau đó nhưng chỉ cần một pha câm lặng không tính toán kỹ, Seiya đã phải chịu thua.

Màn out-play đối thủ dễ dàng của Rookie với Seiya.

Chế độ 1vs1 vòng 1/16 tiếp tục với cặp đối đầu cân tài cân sức giữa MLXG và Maple. Cả 2 tay chơi này đều sử dụng Aatrox và đều có cơ hội kết liễu đối thủ. Thậm chí Maple có lúc còn phải phù về nhà chính với 14 máu trong tay. Tuy nhiên khi trận đấu đang đến hồi căng thẳng, chiến thắng thuộc về Maple một cách rất bất ngờ. MLXG sau một pha biến về hồi máu đã không kịp trở lại để ngăn cản đối thủ phá hủy trụ một.

Sau khi MLXG để thua Maple, khán giả lại phải đón nhận một cú sốc khác khi DoubleLift để thua Pabu. Vượt trội hơn hẳn đối thủ trong kèo solo Olaf nhưng chỉ vì một pha băng trụ sai lầm, DoubleLift đã đón nhận thất bại. Chính anh còn phải thừa nhận mình thật "ngốc nghếch" sau tình huống này.

Kèo đấu đáng chú ý cuối cùng là cuộc đọ sức giữa Zeros và Caps. Với khả năng gây sát thương tầm xa của Viktor, Zeros phần nào chiếm lĩnh thế trận trong những phút đầu tiên. Đáng tiếc là sự thua thiệt về chất tướng khiến anh phải nhường lại quyền kiểm soát cho Aatrox của Caps.

Sự non nớt của Zeros đã bị Caps khai thác.

Trong một tình huống cố gắng đẩy lính, Caps từ trong bụi cỏ lao ra và khống chế được Zeros. Tay chơi Việt Nam mất tốc biến ở tình huống trước đó và đã không thể thoát khỏi pha combo của đối thủ. Như vậy là 3 đại diện của Việt Nam ra quân trong ngày đấu hôm nay đều phải đón nhận thất bại.

Từ khóa:

Esports