Alexis Sanchez, kẻ cô đơn trong Nhà hát của những giấc mơ

Thanh Đình , 11:21 22/11/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Sau tất cả, Alexis Sanchez không quá tệ như người ta tưởng. Anh đã có thể tốt hơn nếu như không chịu cảnh cô đơn ở Old Trafford, chơi bóng trong anh mắt khó chịu của tất cả, từ đồng đội, HLV đến người hâm mộ.

Alexis Sanchez là bản hợp đồng thất bại, một kẻ bỏ đi. Tóm lại, một kẻ hết thời.

Đó là những gì người ta nghĩ về ngôi sao của MU, người nhận mức lương khổng lồ 450.000 bảng mỗi tuần, gấp 884 lần thu nhập bình quân ở Anh (509 bảng/tuần), nhưng chỉ ghi 4 bàn thắng sau 29 lần ra sân kể từ tháng 1.

Thế nhưng, có thật là Sanchez hết thời khi mới đây, anh ta đã ghi 2 bàn ở 2 trận liên tiếp khi trở về khoác áo ĐT Chile? Bàn thắng ở trận gặp Honduras đơn giản là một cú đá bồi sau tình huống đá phạt đền hỏng ăn, nhưng pha lập công vào lưới Costa Rica trước đó cho thấy tốc độ, sức mạnh và bản năng săn bàn của tiền đạo 29 tuổi không hề mất đi.

Ngoài ra, còn rất nhiều pha xử lý đẳng cấp cũng như nhãn quan sắc bén của Sanchez, thể hiện qua những đường chuyền hay chọc khe thông minh, mang đến có hội ngon ăn cho đồng đội. Dĩ nhiên, sự nhiệt huyết, xông xáo và các hoạt động chăm chỉ để áp đặt ảnh hưởng lên trận đấu của anh cũng không gì phải phàn nàn.

Alexis Sanchez, kẻ cô đơn trong Nhà hát của những giấc mơ - Ảnh 1.

Lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi, Sanchez mới ghi bàn trong 2 trận liên tiếp cho ĐT Chile.

Và bây giờ, hãy quay trở lại và xem xét một cách cụ thể, rằng Sanchez có phải kẻ bỏ đi ở MU?

Bạn sẽ bất ngờ nếu biết rằng, bình quân mỗi 90 phút ra sân tại Premier League mùa này, cầu thủ 29 tuổi đã tạo ra 2,8 tình huống có thể dẫn tới bàn thắng cho đồng đội. Không có ai, bao gồm cả Paul Pogba và Anthony Martial, làm được tốt hơn.

Chưa hết, anh cũng cung cấp 4 cơ hội đặc biệt ngon ăn. Một lần nữa, nhiều hơn Pogba (3), Martial (2) và mọi đồng đội khác. Việc Sanchez chỉ có 2 kiến tạo, thay vì nhiều hơn, nguyên nhân đến từ khả năng chuyển đổi cơ hội ở MU rất kém. Dĩ nhiên, đó không phải lỗi của anh.

Các thống kê này nói lên rằng Sanchez không hề tệ như người ta tưởng. Và anh có thể còn tốt hơn nữa nếu không bị cùm chân trong chiến thuật thực dụng của Jose Mourinho, đồng thời bị nhiều đồng đội cô lập. Cách đây ít lâu, tờ The Times tiết lộ Sanchez hết sức cô độc trong phòng thay đồ MU, và phần lớn các đồng đội tỏ ra khó chịu mỗi lần anh ra hiệu xin bóng.

Alexis Sanchez, kẻ cô đơn trong Nhà hát của những giấc mơ - Ảnh 2.

Sanchez không hạnh phúc ở MU, và đó là yếu tố khiến anh không thể tái hiện phong độ đỉnh cao.

Không chỉ Paul Scholes không coi Sanchez là một phần của đội bóng áo đỏ, nhiều cầu thủ MU cũng vậy. Có vẻ như điều này xuất phát từ mức lương quá cao của anh, trong khi người có thu nhập cao nhất trước đó là Pogba cũng chỉ nhận 290.000 bảng/tuần.

Mức lương cao cũng khiến Sanchez chịu búa rìu dư luận bởi nhiều người thấy rằng số bàn thắng, hay kiến tạo của anh không hề tương xứng. Nhưng họ đâu biết, tại MU, Sanchez luôn chơi xa khung thành và không có nhiều cơ hội dứt điểm. 21 trận Premier League đã chơi, anh chỉ tung ra 32 cú sút, chưa bằng một nửa trong 21 trận cuối cùng ở Arsenal (77).

Ngoài ra, Sanchez cũng không được Mourinho tin tưởng. Mặc dù các thống kê một lần nữa chỉ ra rằng, MU luôn tốt hơn nếu có anh trong đội hình. Mùa này, Quỷ đỏ đã nhận 6 thất bại ở mọi đấu trường, song cả 6 trận đấu đó, Sanchez đều không đá chính.

Alexis Sanchez, kẻ cô đơn trong Nhà hát của những giấc mơ - Ảnh 3.

Các đóng góp của Sanchez không như kỳ vọng, nhưng cũng không quá tệ.

Ngược lại, khi anh ra sân từ đầu ở 7 trận đấu khác, MU thắng 5 và hòa 2. Có thể ngôi sao người Chile không ghi bàn, nhưng anh cung cấp rất nhiều cơ hội cho đồng đội và tích cực di chuyển để tạo ra khoảng trống. Như ở trận đấu với Juventus, trong lần hiếm hoi được đá trung phong, Sanchez mang đến cái gì đó rất khác so với Romelu Lukaku, luôn di động, cầm bóng tốt và dám đột phá.

MU vẫn có thể sở hữu một Sanchez bùng nổ trước đây nếu mối quan hệ giữa Sanchez và Mourinho cùng đồng đội cải thiện. Tuy nhiên, viễn cảnh đó ít có khả năng khi cầu thủ người Chile đã tiết lộ chuyện anh bị cô lập, cũng như công khai sự bất mãn với báo giới.

Tất cả dẫn tới một cuộc chia tay, có thể vào mùa đông này hoặc muộn nhất khi kết thúc mùa giải. Và sau đó, người ta sẽ nhớ về Sanchez như một bản hợp đồng tồi tệ nhất lịch sử MU. Chỉ có điều họ nên biết, lỗi không hoàn toàn do ngôi sao 29 tuổi, người đã nhận mức lương kếch xù ở Old Trafford.