Adesanya có màn chạm mặt với Costa tại "Đảo quyết đấu", phản ứng của cả hai khiến các fan bất ngờ

AB , 13:58 22/09/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Trái với sự căng thẳng trước đó, cả Israel Adesanya và Paulo Costa đều tỏ ra thân thiện trong lần gặp gỡ mới đây.

Hiện tại, Israel Adesanya lẫn Paulo Costa đã có mặt tại "Đảo quyết đấu", UAE để chuẩn bị cho trận đấu của cả hai diễn ra vào ngày 26/9 tới. Mới đây, hai tay đấm hàng đầu tại hạng trung đã có cuộc chạm mặt bất ngờ trong phòng chờ của UFC. Tuy nhiên, Adesanya lẫn Costa đều tỏ ra thoải mái, không còn đấu đá nhau như khoảng thời gian trước đó.

Sau cái bắt tay, Adesanya cho rằng Costa đã trông "ốm" hơn so với quãng thời gian trước đó. "Tôi chỉ săn hơn thôi, không bao giờ gầy", Costa trả lời. Nhà vô địch bắt đầu đùa: "Hy vọng anh sẽ tiếp tục gầy như thế này ở trận đấu tới". Cuối cùng, hai võ sĩ chào nhau và bước đi. Buổi gặp chớp nhoáng này đã được ông Wallid Ismail - HLV của Costa - đăng tải lên MXH, khiến nhiều fan bất ngờ.

Adesanya chạm mặt Costa trước thềm UFC 253

Adesanya có màn chạm mặt với Costa tại "Đảo quyết đấu", phản ứng của cả hai khiến các fan bất ngờ - Ảnh 2.

Trong vài tháng qua, Adesanya và Costa "đấu đá" với nhau rất gắt trên MXH. Nhà vô địch cho rằng đối thủ của mình dùng chất cấm để nuôi cơ thể. Phía đối diện, Costa làm hẳn video để khiêu khích. Gần nhất, anh cho bạn tập của mình đóng giả Adesanya và đuổi người này khắp võ đài.

"Họ chỉ khiêu khích nhau để giúp trận đấu nóng lên mà thôi. Bản thân cả hai không có vấn đề gì cả", một fan nhận định.

Kể từ thời điểm cập bến UFC, Adesanya đã toàn thắng trong cả 8 trận đấu, đánh bại cả hai nhà cựu vô địch Kelvin Gastelum và Robert Whittaker. Phía đối diện, Costa cũng chưa từng thất bại trong sự nghiệp. Trong lần gần nhất thượng đài, Costa đã hạ thuyết phục Yoel Romero.

Adesanya có màn chạm mặt với Costa tại "Đảo quyết đấu", phản ứng của cả hai khiến các fan bất ngờ - Ảnh 3.

Bên cạnh trận đấu tâm điểm giữa Adesany vs Costa, UFC 253 còn chứng kiến trận tranh đai hạng dưới nặng giữa Dominick Reyes và Jan Blachowicz.