Abdul Mateen, “Hoàng tử bạch mã” của Sea Games 30

THANH ĐÌNH , 13:54 07/11/2019 | Hậu trường

Chia sẻ

Sea Games 30 là dịp để người ta nhận ra rằng, “Hoàng tử bạch mã” là có thật. Đó là khi Hoàng tử của Vương quốc Brunei, Abdul Mateen ngồi trên lưng ngựa trắng và thi đấu tại môn Polo.

Polo, hay còn gọi là Mã Cầu, là môn thể thao ít phổ biến và chỉ dành riêng cho giới quý tộc, những người sẽ ngồi trên lưng ngựa, dùng cây gậy gỗ cố gắng đưa quả bóng nhỏ vào cầu môn đối phương.

Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên khi Polo là một trong những môn thể thao được chờ đón nhất ở Sea Games 30 tại Philippines. Không phải vì sự thú vị của nó, mà bởi trong số những người tham gia có Abdul Mateen, Hoàng tử thứ 4 của Hassanal Bolkiah, Quốc vương trị vì đất nước nhỏ bé nhưng giàu có bậc nhất thế giới Brunei.

5a31383cb0bcd50f048b4793

Abdul Mateen, Hoàng tử thứ 4 của Hassanal Bolkiah, Quốc vương trị vì đất nước Brunei.

Giống như hình dung phổ biến về các Hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, Mateen rất đẹp trai. Và vì có một ông bố sở hữu khối tài sản lên đến 28 tỷ USD và từng chi 25,8 triệu để mời Michael Jackson tới hát trong dịp sinh nhật thứ 50 vào năm 1996, Mateen tất nhiên có một cuộc sống xa hoa nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra.

Trong cung điện Hoàng gia trị giá 1,8 tỷ USD, Mateen nuôi hổ trắng và mèo gấm Ocelot gần như tuyệt chủng. Anh cũng có thể lựa chọn trong số 475 chiếc Ferrari xếp kín garage để di chuyển. Trong trường hợp không thích đi trên xa lộ, vị Hoàng tử 27 tuổi sẽ leo lên trực thăng và tự lái chúng. Anh là một phi công được đào tạo chuyên nghiệp, đồng thời mang cấp bậc trung úy sau khi tốt nghiệp Học viện quân sự Hoàng gia Anh.

ac6a7b22-59b7-11e8-a7d9-186ba932a081_1280x720_165744

Như hình dung phổ biến về các Hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, Mateen rất đẹp trai.

Hoặc Mateen cũng có thể cưỡi ngựa, giống như một tấm hình đăng trên Instagram có hơn 1 triệu người theo dõi, chụp lại khoảnh khắc anh cởi trần trên lưng ngựa, và cả hai ngập dưới biển lúc hoàng hôn.     

Khi đã quá giàu có, người ta thường khiến mình bận rộn với các sở thích riêng. Mateen lại có quá nhiều sở thích để không thể liệt kê hết. Từ trên không như nhảy dù đến dưới nước như lặn, bơi, chèo thuyền, mạo hiểm như trượt tuyết, nhảy bungee, mạnh mẽ như quyền Anh đến thanh lịch như golf, hoặc nhẹ nhàng như cầu lông. Mateen cũng được biết đến là người yêu bóng đá, thần tượng David Beckham và hâm mộ MU.

https___blueprint-api-production

Mateen rất yêu thể thao và tham gia rất nhiều môn khác nhau.

Sinh ra trong nhung lụa nhưng Mateen luôn đưa mình vào thử thách. Như anh chia sẻ trong thời gian học tập ở Học viện quân sự, vị Hoàng tử của Brunei phải đào hào liên tục trong 3 ngày không ngủ. "Mỗi khi tôi buồn ngủ, những người chỉ huy sẽ đá vào người cho đến khi tôi tỉnh táo lại và tiếp tục công việc". Gian khổ như vậy, song Mateen luôn nói rằng việc học tập ở Học viện quân sự là "điều tuyệt vời nhất từng làm".

Tuy nhiên, là một người thuộc Hoàng gia, niềm đam mê bất tận của anh là dành cho Polo.

"Không như các môn thể thao khác mà bạn có thể kiểm soát mọi thứ, Polo khó khăn hơn khi bạn phải điều khiển một con vật hoang dã, ép chúng làm những điều bạn muốn", Mateen nói, "Là một người chơi, bạn phải thực sự đa nhiệm, cầm cương ngựa bằng một tay và đánh bóng bằng tay kia. Nó quá phức tạp, và đó là điểm khiến tôi yêu thích".

hoang-tu-brunei-van-doc-than-42

Là một người thuộc Hoàng gia, niềm đam mê bất tận của Mateen là dành cho Polo.

Cách đây 2 năm, Mateen đã từng tham dự Sea Games tại Malaysia với tư cách thành viên của đội Polo Brunei. Khi ấy, vị Hoàng tử điển trai đã gây nên cơn sốt chưa từng có, với vô số cổ động viên nữ la hét điên cuồng bên hàng rào. Mặc dù thất bại trong trận đấu với đội chủ nhà, song Mateen cũng để lại dấu ấn bằng việc xô Khifer Jamaluddin, Bộ trưởng thể thao Malaysia, ngã ngựa.

Mateen hiện đã sẵn sàng cho một sự trở lại mạnh mẽ hơn ở Philippines, với quyết tâm mang về huy chương cho Brunei. Quốc gia mà bố anh trị vì với dân số chỉ hơn 400.000 người chưa bao giờ là một cường quốc thể thao. Trong lịch sử, Brunei chỉ giành 12 Huy Chương Vàng ở Sea Games, và lần cuối cùng cũng đã cách đây 6 năm, tại Sea Games 27 tại Myanmar.

Là người đứng thứ 6 trong danh sách kế vị ngôi vương, Mateen nhận thức rõ trách nhiệm của anh đối với đất nước. Và không gì tuyệt hơn khi khiến các thần dân hạnh phúc với tấm Huy chương.