5 câu chuyện buồn của Premier League sau nửa mùa giải: Phân biệt chủng tộc, Pogba và Mourinho

ANH TÚ , 20:58 24/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Premier League chưa đi hết nửa mùa giải nhưng đã chứng kiến không ít dấu ấn tồi tệ, ví dụ như việc các cầu thủ da màu bị phân biệt chủng tộc hay cuộc đấu đá của Mourinho và Pogba.

Jose Mourinho - Dớp không thể nào phá bỏ

Nỗi ám ảnh mùa thứ ba tiếp tục đeo bám HLV người Bồ Đào Nha trong cuộc hành trình tại Nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, chu kỳ lần này của Mourinho cũng chẳng trọn vẹn bởi ở mùa thứ hai, ông không làm được điều gì đáng kể cho Manchester United (thường thì Mourinho sẽ trắng tay mùa đầu, gặt hái danh hiệu mùa hai và bị sa thải ở mùa ba).

Dù vậy, Người đặc biệt có lẽ nên tự trách mình đầu tiên bởi họa này vốn cũng từ miệng ông mà ra. Mourinho chỉ trích cầu thủ, chỉ trích cả ông chủ MU, tất cả đều trở thành kẻ địch tại nơi đáng lẽ ông phải coi như nhà mình. Không khí trong phòng thay đồ căng thẳng khiến MU thi đấu rệu rã và nhận những kết quả tồi tệ trong khi các đội khác cứ liên tục bứt lên.

5 câu chuyện buồn của Premier League sau nửa mùa giải: Phân biệt chủng tộc, Pogba và Mourinho - Ảnh 1.

Mourinho vẫn chưa thể tìm cách phá bỏ cái dớp suốt sự nghiệp của mình.

Sau trận thua 3-1 trước Liverpool, mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng của Ed Woodward. HLV Mourinho nhận trát sa thải và tân thuyền trưởng Ole Solkjaer có chiến thắng tưng bừng 5 sao ngay trong trận đầu ra quân. Nó giống như cái tát vào lòng tự trọng của Mourinho, vào thứ mà ông luôn ngạo nghễ rằng mình hơn người khác. Từ "Người đặc biệt", có lẽ bây giờ, gọi thuyền trưởng người Bồ Đào Nha là "kẻ thất bại" chắc sẽ đúng hơn.

Phân biệt chủng tộc - Câu chuyện kinh tởm thời hiện đại

Không thể phủ nhận bóng đá Anh đã nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn vấn nạn phân biệt chủng tộc kể từ những năm 1980 của thế kỷ trước, khi việc các cầu thủ da đen bị đánh diễn ra rất thường xuyên. Cho đến nay, họ đã thu về nhiều kết quả tích cực - dù cho, hạt sạn là điều khó thể tránh khỏi.

5 câu chuyện buồn của Premier League sau nửa mùa giải: Phân biệt chủng tộc, Pogba và Mourinho - Ảnh 2.

Hành động xấu xí của một bộ phận không nhỏ CĐV đang làm ô ếu hình ảnh mà Premier League cố gắng xây dựng.

Mới đây, Raheem Sterling đã bị một số CĐV Chelsea quá khích lăng mạ khi chạy ra đường biên nhặt bóng. Vụ việc này ngay sau đó đã được trình lên cơ quan có thẩm quyền để điều tra làm rõ. Phía Chelsea cũng tích cực hỗ trợ công tác điều tra. Thậm chí, phát ngôn viên của CLB còn khẳng định nếu xác định có dấu hiệu phân biệt chủng tộc, những CĐV đó có thể sẽ bị cấm đến sân Stamford Bridge cả đời.

Không chỉ Sterling, Aubameyang mùa này cũng trở thành nạn nhân của câu chuyện buồn này trong trận đấu với Tottenham. Một CĐV Spurs đã ném chuối về phía chân sút người Gabon (ám chỉ anh như một con khỉ mọi rợ). Được biết, người đàn ông này sẽ phải chịu hậu quả rất nặng vì hành động thiếu kiểm soát của mình.

Mesut Ozil - Năm của những cuộc chia ly

Mới trôi qua nửa mùa giải nhưng hẳn thời gian với Ozil lúc này dài tựa mấy năm. Tiền vệ người Đức dính vào những rắc rối chính trị khi chụp ảnh cùng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan. Anh kết thúc World Cup 2018 trong tiếng la ó và rồi quyết định giã từ ĐTQG với lý do "khi thắng Ozil là người Đức còn khi thua Ozil chỉ là kẻ nhập tịch thấp kém".

Mệt mỏi trong đầu đủ chuyện, Ozil được biết cũng không hài lòng với chiến thuật của HLV Emery bởi lối chơi pressing ông mang đến Arsenal khiến anh tiêu tốn quá nhiều thể lực. Từ sự lựa chọn hàng đầu khi mùa giải mới khởi tranh, thời gian ra sân của Ozil ngày một ít dần. Có khả năng cao, cựu tiền vệ Real Madrid sẽ phải chia tay Pháo thủ để tìm một bến đỗ thích hợp hơn.

Rất nhiều CĐV Arsenal yêu quý Ozil nhưng quan trọng anh cần chứng tỏ mình phù hợp với triết lý mà Emery muốn xây dựng. Màn trình diễn trước Burnley thực sự ấn tượng, tuy nhiên, thời gian còn lại liệu có đủ để Ozil thay đổi khi phiên chợ đông đang đến rất gần.

Tính cạnh tranh bị đặt dấu hỏi

Premier League luôn nổi tiếng với sự cạnh tranh quyết liệt từ cuộc đua vô địch đến tranh suất trụ hạng. Mùa này, Liverpool và Manchester City tỏ ra quá khác biệt với phần còn lại nên ngôi vương có lẽ chỉ là cuộc đua song mã giữa hai đối thủ này. 

Suất dự Champions League có lẽ là điều đáng quan tâm hơn khi có ít nhất ba đội bóng đang cạnh tranh cho hai vị trí trong top 4, gồm Arsenal, Tottenham và Chelsea. Quỷ đỏ Manchester United mới tìm lại cảm hứng chiến thắng nhưng chừng ấy là chưa đủ để điền tên họ vào cuộc đua này.

5 câu chuyện buồn của Premier League sau nửa mùa giải: Phân biệt chủng tộc, Pogba và Mourinho - Ảnh 3.

Không có nhiều đội bóng nhỏ tạo nên dấu ấn sau nửa mùa giải.

Tuy nhiên, đáng buồn hơn cả là mùa bóng này không xuất hiện một chú ngựa ô nào đủ sức khiến các ông lớn phải kiêng nể. Tính trong nhóm top 5, chỉ có Manchester City và Arsenal phải nhận thất bại từ những đội bóng nằm ngoài top 10.

Nếu muốn tiếp tục duy trì danh hiệu giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, những chú ngựa ô của Premier League cần nỗ lực hơn nữa ở nửa sau mùa giải.

Paul Pogba - Nhà vô địch kém cỏi, kẻ đâm sau lưng thầy mình

Trở về Man Utd sau chiến tích vô địch World Cup cùng ĐT Pháp, Pogba nhận được rất nhiều kỳ vọng từ các CĐV - nhất là khi anh chưa hề chứng tỏ được mình xứng đáng đến từng xu mà Quỷ đỏ đã chi ra để trả cho Juventus hai năm trước.

Tiền vệ này khởi đầu mùa giải cực ấn tượng với 2 bàn thắng trong hai trận mở màn. Dù vậy, kể từ đó đến nay, Pogba mới chỉ có thêm 1 lần tìm được mảnh lưới đối phương.

Phong độ kém cỏi là một chuyện nhưng đáng buồn hơn cả là thái độ của Pogba sau mỗi thất bại. Anh dường như chẳng để tâm đội bóng sẽ ra sao mà thay vào đó, cựu ngôi sao Juventus thường xuyên có những thái độ chống đối với HLV Mourinho. Ngay khi ông thầy vừa bị sa thải, Pogba đã đăng tấm hình "cười đểu" lên Instagram đầy ẩn ý nhưng phải xóa ngay sau đó vì bị các fan ném đá dữ dội.

Paul Pogba có thể trở lại một lần nữa dưới bàn tay của Solskjaer nhưng thái độ đỏng đảnh mà tiền vệ này thể hiện thực sự khiến người ta nghi ngờ về một câu chuyện tương tự với Mourinho sẽ diễn ra trong tương lai.